Người mẹ liều mình chặn chiếc xe hơi lao xuống bờ vực, quyết tâm cứu 3 đứa con nhỏ bất chấp mọi nguy hiểm.
Năm 1999, trong chuyến du lịch ở Colorado, gia đình hạnh phúc của giáo viên tiểu học Joy Veron đã trải qua một sự kiện kinh hoàng. Sáng hôm đó, Joy và chồng hứa sẽ đưa ba con đi tắm suối nước nóng. Khi ba đứa trẻ đã lên xe, chiếc xe bất ngờ lăn bánh và lao nhanh về phía vực. Joy hoảng sợ chạy theo, lăn người dưới bánh xe để hãm tốc độ. Chiếc SUV cán qua người chị nhưng đã dừng lại kịp thời nhờ sự can thiệp của chồng. Joy nhớ lại khoảnh khắc đau lòng khi nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của các con trong xe.
Chị Joy bị kéo lê dưới bánh xe, xương sườn và chân bị gãy, mắt không nhìn thấy gì do áp lực. Chị cầu nguyện trong đau đớn khi nghe tiếng xe rơi xuống vực, nhưng may mắn chiếc xe đã dừng lại kịp thời, ba đứa trẻ an toàn, còn chị bị thương nặng. Joy nghĩ mình không qua khỏi và muốn nói lời tạm biệt với các con. Nhưng lúc cận kề cái chết, chị nghe một giọng nói khuyên mình chiến đấu để sống. Tiếng khóc của các con đã tiếp thêm sức mạnh cho Joy. Biết mình còn phải chăm sóc các con, chị quyết tâm không bỏ cuộc. Khi vào bệnh viện, bác sĩ cho biết Joy chỉ còn một hy vọng là có thể đi lại được.
Joy trải qua nhiều ca phẫu thuật và nằm viện gần nửa năm nhưng vẫn không thể cử động nửa thân dưới. Cảm thấy đau đớn và bất lực trước tình trạng bại liệt, Joy rơi vào khủng hoảng tâm lý, thường tự dằn vặt và tức giận vì không thể tự làm những việc đơn giản. Khi hỏi bố liệu hành động lao vào bánh xe có thay đổi điều gì không, ông đã an ủi rằng chính Joy đã cứu sống ba đứa con. Từ đó, Joy hiểu rằng nếu có cơ hội chọn lại, chị vẫn sẽ làm như vậy. Những năm sau, chị hy vọng tìm kiếm cơ hội chữa lành đôi chân và sang Bồ Đào Nha để thực hiện cấy tế bào gốc cùng nhiều ca phẫu thuật khác.
Chị Joy đã lấy lại một phần cảm giác ở chân nhưng vẫn không thể đi lại. Chị buộc phải chấp nhận thực tại và mạnh mẽ đối diện với nỗi đau, tiếp tục sống vì các con - động lực lớn nhất của chị. Chị không thể mãi yếu đuối và phải làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Joy luôn là anh hùng và thần tượng của ba đứa trẻ. Annie tự hào nói “Mẹ là người tuyệt vời nhất”, còn Elliot coi mẹ là nguồn cảm hứng. Tuy nhiên, tình cảm giữa Joy và chồng ngày càng rạn nứt, dẫn đến quyết định ly hôn sau 23 năm. Chị chia sẻ: "Tôi thật sự đau đớn. Có lẽ chúng tôi nên gặp chuyên gia tâm lý sau tai nạn để tránh tình trạng này."
Có người từng nói rằng tai nạn nghiêm trọng có thể hủy hoại hôn nhân, nhưng tôi chỉ tập trung vào các con và việc phục hồi chân. Tôi đã lơ là cảm xúc của chồng suốt thời gian qua. Dù vậy, Joy vẫn kiên cường và lạc quan: “Cuộc sống là vậy, tôi phải cố gắng vượt qua”.










Source: https://afamily.vn/nguoi-me-lay-than-minh-ngang-chiec-xe-hoi-dang-lao-xuong-bo-vuc-bat-chap-tat-ca-de-cuu-3-dua-con-nho-20170925163601383.chn